Theo Chúa
Thứ tư, 28 Tháng 7 2010 09:27
Mỗi sáng lại được mới luôn
Do nơi tay Chúa luôn luôn giữ gìn
Ngắm xem mọi vật hữu tình
Chẳng bởi quyền thế bởi tình yêu thương.
1.THEO CHÚA
Bao nhiêu năm tháng theo Ngài
Đời con sung sướng chẳng ai so bằng
Dù đời gặp cảnh khó khăn
Dựa nương nơi Chúa băn khoăn không màn
Dù cho gặp lắm nguy nan
Có Cha che chở hiên ngang trong đời
Dù cho hoàn cảnh đổi dời
Lòng con vẫn mãi suốt đời theo Cha
2.YÊU THƯƠNG THA THỨ CÔNG MINH
Trong đời lắm cảnh hư không
Ra đi con quyết mãi không quên lời
In sâu trong trí đời đời
Nguyện luôn suy gẫm bao lời Chúa khuyên
Hằng đem lời Chúa rao truyền
Lẽ thật sự sống y nguyên đời đời
Êm lặng mà giữ lấy lời
Chúa ban ơn phước nơi nơi trong đời
Ông, bà, anh, chị, em ơi
Nay mau tin Chúa cho đời đẹp tươi
Ngẫm suy các sự ở đời
Hiện đang nghiệm ứng bao lời Thánh Kinh
Uy quyền của Chúa quang vinh
Yêu Thương, Tha Thứ, Công Minh là Ngài.
3. BỞI TÌNH YÊU THƯƠNG
Mỗi sáng lại được mới luôn
Do nơi tay Chúa luôn luôn giữ gìn
Ngắm xem mọi vật hữu tình
Chẳng bởi quyền thế bởi tình yêu thương.
Công Huy (Đồng Tháp)
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- 23/09/2010 21:35 - Hãy Mau Tiếp Cận
- 23/09/2010 21:07 - Mừng Trăm Năm Tin Lành Đến Việt Nam
- 07/08/2010 09:30 - Con Vi-Tích-Phân
- 28/07/2010 09:33 - Chùm Thơ Xuân An Bình
- 28/07/2010 09:30 - Chùm Thơ Dòng Đời
- 14/06/2010 11:00 - Mội Thời Tuổi Xuân & Nội Tôi
- 14/06/2010 10:33 - Ngày Chúa Đến Gần
- 09/05/2010 09:47 - Thơ Về Mẹ
- 29/03/2010 19:02 - Chúa Chết Vì Ai?
- 20/03/2010 01:28 - “Đôi Dép” – Một Bài Thơ Chân Thật Về Tình Nghĩa Vợ Chồng














