Điều Cần Nhất
Thứ sáu, 13 Tháng 11 2009 09:05
Nhưng có một việc cần mà thôi, Mari đã lựa phần tốt, là phần không có ai cất lấy được.
Luca 10 : 42
Có muôn đóa hoa đẹp người ta thường dâng tặng,
Có ngàn lời hay vẫn được thốt trên môi.
Có vàng, bạc cùng mọi điều trần gian trân quý,
Có năng tài, có sức lực tuổi xuân thì…
Có giọng ai thầm thì nơi ngàn cao heo hút:
“Con từ bỏ mọi sự để hầu việc Chúa.”
Có tiếng ai hòa trong tiếng sóng biển dạt dào:
“Bao thời gian con đã hiến cho Ngài.”
Nhưng…
… Con biết chăng điều Ta cần nhất?
Chẳng phải là hoa thơm… hay lời nói đẹp…
Chẳng phải những gì quý giá nhất trên đời.
Vậy con có biết Ta cần gì nhất?
- Hãy dâng tặng Ta tấm lòng con,
Tấm lòng đơn sơ chẳng phải bọc bằng son,
Nhưng khao khát lời Cha Thiên Thượng.
Ta muốn, con bên Ta dựa nương, yên tĩnh,
Để con nghe tiếng Ta và hiểu được lòng Ta.
Rồi con sẽ kinh nghiệm bước đi bằng sức mới,
Cất cánh bay cao và kết trái đơm hoa.
-
|2009-11-15 14:42:42 Truong Phong - Ca ngoi danh ChuaCam on Chua, Ngai ban cho chung con tinh yeu thuong.
Cam on ban ve bai tho, toi dang theo hoc truong DHSP_DHTN, toi cung la tin do cua chua Jesus.
- 09/01/2010 12:18 - Mùa Xuân Nói Chuyện Hoa Trong Thơ Nguyễn Bính
- 25/12/2009 10:31 - Nhạc Chuông Thánh Nhạc Đặc Biệt Trong Mùa Giáng Sinh
- 30/11/2009 11:16 - Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca 2
- 23/11/2009 09:50 - Người Thầy Tình Yêu
- 14/11/2009 02:43 - Lời Mới Cho Những Bài Thánh Ca
- 23/10/2009 11:13 - Thơ: Tôi Đi Tìm Lửa















con phải biết nương cậy nơi đức giê hô va thì sẻ được bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi....