Máng Cỏ Năm Xưa
Thứ ba, 20 Tháng 12 2011 18:55
Máng cỏ năm xưa, Chúa sinh ra
Tình yêu Thiên Chúa thật hải hà
Thiên đàng từ bỏ vào dương thế
Khăn bọc Hài Nhi, Cứu Chúa ta.
Máng cỏ năm xưa, Chúa vào đời
Khiêm cung tột bực rõ muôn nơi
Thiên Tử mà sinh nơi quán trọ
Xưa nay mình Chúa chịu thế thôi.
Máng cỏ năm xưa, Cứu Chúa nằm
Mục tử nghe tin vội đến thăm
Mọi sự y như lời loan báo
Trở về thuật lại cách tận tâm.
Máng cỏ năm xưa, Chúa ngự vào
Máng cỏ tồi tàn bỗng xôn xao
Người ta chú ý vào máng cỏ
Vì có Hài Nhi phước biết bao.
Máng cỏ năm nay, chính lòng tôi
Nếu để Con Trẻ được lên ngôi
Đón Ngài với lòng thành thật nhất
Chắc chắn đời tôi phước hạnh thôi.
Máng cỏ năm xưa, máng cỏ nay
Chẳng khác gì đâu, giống hệt nhau
Bất cứ ai mở lòng đón Chúa
Ngài chẳng từ đâu, chẳng bỏ đâu.
Ngài chẳng từ đâu, chẳng bỏ đâu.
Dầu bạn là ai trên địa cầu
Thành tâm tin nhận Hài Nhi Thánh
Bạn trở thành con Chúa dài lâu.
Nguyễn Đình - Bùi Thị- 21/01/2012 13:37 - Xuân Nhờ Cậy Chúa
- 19/01/2012 09:46 - Xuân Cảm Tạ
- 13/01/2012 01:18 - Hoa Xuân Dâng Chúa
- 11/01/2012 11:54 - Album CD Nhạc Cưới Cơ Đốc “Lời Đính Ước”
- 22/12/2011 23:18 - Giáng Sinh Thế Kỷ
- 20/12/2011 18:07 - Tình Yêu Là Gì?
- 19/12/2011 16:09 - Thương Nhân Thế
- 17/12/2011 02:52 - “Mùa Đông Yêu Thương” Album Nhạc Vol 4 Của Ca Nhạc Sĩ Ngân Hà
- 15/12/2011 17:07 - Quà Tặng Của Chúa
- 14/12/2011 10:55 - Giới Thiệu Album Nhạc Thánh "Linh Năng Collection"















