Quà Tặng Của Chúa
Thứ năm, 15 Tháng 12 2011 17:07
Thượng Đế hỡi, Ngài là Cha yêu dấu
Thương con người tội lỗi dưới thế nhân
Sẵn sàng ban Con một xuống dương trần
Một đêm vắng nơi tiểu thôn cô quạnh.
Thượng Đế hỡi, Ngài là Cha chí thánh
Đầy tình yêu, đầy ân sủng tuyệt vời
Thấy con người đầy tội lỗi chơi vơi
Ngài quyết định hy sinh Con độc nhất.
Thượng Đế hỡi, Ngài là Cha chân thật
Cha Đời đời, Đấng Mưu luận vô song
Thấy loài người sống bại hoại, hư vong
Ngài ban tặng Giê-su làm của lễ.
Thượng Đế hỡi, Ngài yêu con trời bể
Con xấu xa, con tội lỗi, gớm ghê
Con xấu xa, con tội lỗi trăm bề
Ngài không bỏ, ban Ngôi Hai chuộc tội.
Thượng Đế hỡi, Ngài ban quà cứu rỗi
Cho con người thật quý giá quá thôi
Giê-su Christ đã sinh hạ vào đời
Món quà đó không bao giờ thay đổi.
Cảm tạ Chúa, ơn Ngài là vô đối
Lòng con đây xin kính cẩn nghiêng mình
Lòng con đây xin hạ xuống tiếp nghinh
Giê-su Christ, món quà từ Thiên thượng.
Nầy bạn hỡi, món quà từ Thiên thượng
Hai ngàn năm đã gởi đến cho ta
Hai ngàn năm đã gởi đến mọi nhà
Bạn đã nhận được quà chưa bạn nhỉ?
- Bình Tú Ngọc- 22/12/2011 23:18 - Giáng Sinh Thế Kỷ
- 20/12/2011 18:55 - Máng Cỏ Năm Xưa
- 20/12/2011 18:07 - Tình Yêu Là Gì?
- 19/12/2011 16:09 - Thương Nhân Thế
- 17/12/2011 02:52 - “Mùa Đông Yêu Thương” Album Nhạc Vol 4 Của Ca Nhạc Sĩ Ngân Hà
- 14/12/2011 10:55 - Giới Thiệu Album Nhạc Thánh "Linh Năng Collection"
- 14/12/2011 00:20 - Giáng Sinh
- 05/12/2011 23:58 - Máng Cỏ, Chúa Sinh
- 26/11/2011 17:25 - Tình Chúa Yêu Người
- 20/11/2011 23:10 - Bộ Phim Tái Hiện Những Nguy Hiểm Của Cơ Đốc Nhân Tại Somali















