Máng Cỏ, Chúa Sinh
Thứ hai, 05 Tháng 12 2011 23:58
Hoithanh.com - Giê-su quyền thế cao vời
Bằng lòng gác bỏ vào đời cứu ta
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Trời cao giáng thế sinh ra làm người
Chuồng chiên, máng cỏ ai ơi
Con Trẻ nằm đó như lời báo tin
Chăn chiên ghi nhớ như in
Vội vàng tìm đến để xem tận tường
Mọi việc đều rõ như gương
Trở về thuật lại đêm trường quản chi
Ai nghe đều thấy lạ kỳ
Ma-ri ghi nhớ nghĩ suy trong lòng
Giê-su - Chúa đến chỉ mong
Con người nhận biết mà tôn thờ Ngài
Giê-su có một không hai
Quyền năng siêu việt không ai sánh bằng
Bạn ơi bạn có biết chăng?
Giê-su giáng thế chứng rằng Ngài yêu
Giê-su yêu bạn thật nhiều
Giê-su cho bạn mọi điều đó thôi
Hai ngàn năm đã qua rồi
Bạn đã mời Chúa lên ngôi tâm hồn?
Đêm nay Chúa vẫn ôn tồn
Mời gọi chính bạn chúc tôn Chân Thần.
Bạn ơi đừng có ngại ngần
Mau tin nhận Chúa muôn phần thỏa vui.
Bạn ơi đừng tính tới, lui
Mau tin nhận Chúa, thỏa vui trọn đời.
Bình Tú Ngọc
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- 19/12/2011 16:09 - Thương Nhân Thế
- 17/12/2011 02:52 - “Mùa Đông Yêu Thương” Album Nhạc Vol 4 Của Ca Nhạc Sĩ Ngân Hà
- 15/12/2011 17:07 - Quà Tặng Của Chúa
- 14/12/2011 10:55 - Giới Thiệu Album Nhạc Thánh "Linh Năng Collection"
- 14/12/2011 00:20 - Giáng Sinh
- 26/11/2011 17:25 - Tình Chúa Yêu Người
- 20/11/2011 23:10 - Bộ Phim Tái Hiện Những Nguy Hiểm Của Cơ Đốc Nhân Tại Somali
- 18/11/2011 11:27 - Ra Mắt Album Vol 1 "Hương Nhạc Sao Mơ" Của Ca Sĩ Nênita
- 15/11/2011 07:31 - Giới Thiệu Sách "Đời Sống Cơ Đốc Nhân"
- 24/10/2011 20:31 - Tại Sao Công Tác Triển Lãm Lịch Sử Hội Thánh Quan Trọng?















