Dâng Lời Tạ Ơn
Thứ sáu, 23 Tháng 09 2011 07:06:16

Dâng lời cảm tạ Chúa Trời,
Yêu thương chăm sóc trên tôi mỗi ngày .
Cuộc đời biến đổi, ai hay!
Lòng thành tín Chúa vẫn đầy trên tôi.
Trăng thu soi sáng khắp nơi,
Đưa vào kỉ niệm, lúc tôi nhi đồng.
Nhắc hồi: ước nguyện, trông mong ,
Đèn sao, bánh dẻo, trong lòng ngổn ngang .
Đêm nay trăng sáng rõ ràng,
Chúng ta ca ngợi, Chúa Trời ban ân.
Vầng trăng không xẻ làm đôi,
Người già, người trẻ, chung lời tạ ơn.
Chúa yêu tôi mãi chẳng sờn,
Mắt lòng bừng sáng còn hơn trăng tròn.
Trăng thu nhắc thưở vàng son,
Chúa ơi! con mãi là con của Ngài.
Thanh Dinh
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
Tags:
Tin mới hơn:
- 26/04/2013 13:48:41 - Mả Cũ Bên Đường
- 17/04/2013 14:38:25 - Chặng Đường Chúa Đã Đi Qua
- 31/03/2013 22:05:15 - Vinh Quang Chúa Năng Quyền
- 31/03/2013 15:57:55 - Hoa Phục Sinh
- 23/03/2013 13:28:42 - Chúa Mang Thập Hình
Tin cũ hơn:
- 16/07/2012 05:02:58 - Những Phước Lành Xung Quanh Bạn
- 24/10/2011 13:31:21 - Tại Sao Công Tác Triển Lãm Lịch Sử Hội Thánh Quan Trọng?
- 24/08/2011 10:20:30 - Mùa Thu Trong Thơ Xuân Diệu
- 03/08/2011 11:12:14 - Bức Tranh Đá Quý "Người Phụ Nữ Đầu Tiên Tin Chúa"
- 15/07/2011 07:42:01 - Nhiều Văn Phẩm Ra Mắt Dịp 100 Năm Tin lành Việt Nam