Những Phước Lành Xung Quanh Bạn
Thứ ba, 16 Tháng 11 2010 12:02
HoiThanh.com - Và vì thế, người đàn ông đã khóc trong sự tuyệt vọng,
"Hãy chạm vào con Chúa ơi và cho con biết rằng Ngài đang ở đây với con!"
Thế là Đức Chúa Trời đã đưa tay ra và chạm vào người anh ta.
Nhưng người đàn ông đã phủi tay đuổi con bướm bay mất
Và bước đi

Người đàn ông thì thầm,
"Đức Chúa Trời ôi, xin Ngài hãy nói chuyện với tôi"
và một con sáo Bắc Mỹ cất tiếng hát lên-
Nhưng người đàn ông đã không nghe nó.
Vì vậy, người đàn ông hét lên,
" Đức Chúa Trời ôi, Ngài nói chuyện với tôi đi chứ!"
Liền có tiếng sấm đổ hồi ngang qua bầu trời,
Nhưng người đàn ông đã không lắng nghe
Người đàn ông nhìn quanh và nói:
"Đức Chúa Trời ôi, xin cho tôi nhìn thấy Ngài"
Và một ngôi sao đã sáng rực lên-
Nhưng người đàn ông không để ý đến.

Người đàn ông lại hét lên,
" Đức Chúa Trời ôi, hãy cho tôi thấy một phép lạ"
Và một sự sống mới đã được bắt đầu
Nhưng người đàn ông không nhận biết.

Và vì thế, người đàn ông đã khóc trong sự tuyệt vọng,
"Hãy chạm vào con Chúa ơi và cho con biết rằng Ngài đang ở đây với con!"
Thế là Đức Chúa Trời đã đưa tay ra và chạm vào người anh ta.
Nhưng người đàn ông đã phủi tay đuổi con bướm bay mất
Và bước đi

Đừng đánh mất những cơ hội nhận được ơn phước
bởi vì nó không được đóng gói lại theo cách mà bạn mong muốn
ĐỨC CHÚA TRỜI ĐANG Ở ĐÂY VỚI BẠN !
Theo Dobhran’s grreetings - GOD IS HERE
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
- 07/05/2011 09:02 - Thư Gửi Mẹ
- 05/05/2011 14:00 - Cảm Xúc Về Mẹ
- 01/03/2011 10:38 - Tài Khoản Vô Giá
- 27/01/2011 09:14 - Mở Rộng Tầm Nhìn
- 22/12/2010 14:31 - Thêm Một Máng Cỏ
- 07/08/2010 09:46 - Chuyện Học... Hành
- 12/07/2010 00:00 - Bài Học Về Người Samari Nhân Lành
- 11/07/2010 23:52 - Thư Gửi Mẹ Trên Thiên Đàng
- 15/06/2010 08:01 - Tiêu Chuẩn Cho Người Bạn Đời Tương Lai?
- 12/06/2010 15:35 - Chuyến Bay Đáng Nhớ















