Vì Ai
Thứ hai, 08 Tháng 11 2010 17:32
HoiThanh.com
Vì ai Chúa xuống nơi tồi tàn ?
Vì bạn, vì tôi, lẫn vạn ngàn …
Từ cõi Thiên đàng Ngài hạ giáng
Cứu người thoát khỏi cảnh nguy nan
VÌ AI ?
Vì ai Chúa đến chốn trần gian ?
Máng cỏ, chuồng chiên chịu rét hàn
Sinh hạ trong nhà người thợ mộc
Chịu nhiều vất vả, luỵ dung nhan
Vì thương nhân loại sống lầm than
Đau khổ triền miên, tội chứa chan
Con Thánh từ trời vui xuống thế
Ơn lành ban khắp, đổ bình an
Vì yêu tôi -- nặng gánh than van
U uẩn từ lâu mãi xốn xan
Con Chúa giáng sinh đem hạnh phúc
Niềm vui phơi phới, thật đầy tràn
Vì mến bạn – đau thấu ruột gan
Cuộc đời cay đắng khó xua tan
Chúa từ trời ngự: an vui hiện
Lòng dạ từ nay rộn tiếng đàn
Vì ai Chúa xuống nơi tồi tàn ?
Vì bạn, vì tôi, lẫn vạn ngàn …
Từ cõi Thiên đàng Ngài hạ giáng
Cứu người thoát khỏi cảnh nguy nan
NGUYỄN THANH LAI
( Bình Phước, GS 2010 )
- 13/12/2010 18:40 - Vọng Cổ - Lời Ca Đêm Giáng Sinh
- 11/12/2010 21:06 - Nhớ Mẹ
- 06/12/2010 16:30 - Trông Sao Nhớ Chúa
- 04/12/2010 07:49 - Đêm Lịch Sử
- 30/11/2010 22:03 - Đêm Đông Xưa
- 22/10/2010 23:22 - Con Xin Dâng Lên Cha
- 20/10/2010 17:17 - Chùm Thơ Lời Chúa
- 08/10/2010 16:14 - Chăn Bầy
- 23/09/2010 21:35 - Hãy Mau Tiếp Cận
- 23/09/2010 21:07 - Mừng Trăm Năm Tin Lành Đến Việt Nam
















Trong Chúa Jêsus, chúng ta nên dùng lời nói 'có ân hậu, nêm thêm muối' để khích lệ và gây dựng người khác. Không nên phê phán thiếu lòng khiêm nhường như 'sai kiến thức Kinh Thánh' như vậy!
Người anh em trong Chúa.