Đức Tin Từ Dưới Đống Đổ Nát
Thứ hai, 25 Tháng 1 2010 09:11
HoiThanh.com - Từ trong đống đổ nát, có một thanh niên Haiti bị kẹt chân mình dưới nhiều lớp gạch đá từ tòa nhà sụp đổ. Tất cả dường như vô vọng khi anh đã nằm tại đó suốt 46 giờ liền để chờ hỗ trợ của lực lượng cứu hộ đến.
* Xem Đoạn Phim Giải Cứu Người Thanh Niên Tại Đây
Phóng viên đài truyền hình nổi tiếng CNN Mỹ đã đến và hỏi anh trong khi mắc kẹt dưới đống đổ nát : “Anh có thể cử động được không, anh có muốn nói gì không ?” Anh trả lời rằng: “ Tôi không thể nhúc nhích được. Tôi là Cơ đốc nhân. Tôi không sợ. Cuộc sống tôi nằm trong tay của Chúa.”
Trong một hoàn cảnh hết sức khó khăn khi đống đổ nát phía bên trên có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào và lấy đi mạng sống của anh thanh niên. Chỉ trong vài phút sao đó, một đội cứu trợ đã đến và giúp anh ra khỏi tình trạng nguy hiểm. Thật là một hình ảnh đáng kinh ngạc và cảm động, dưới một đống đổ nát trong một điều kiện hết sức khó khăn, chàng trai Haiti vẫn có đức tin mạnh mẽ về cuộc đời của mình mà anh đã giao phó hết cho Chúa. “Jesus, my life is in Your hands.”

Chàng trai và đức tin mạnh mẽ. Ảnh chụp từ video của CNN
Vài ngày sau khi cơn động đất diễn ra, Haiti trở nên ngày càng tồi tệ hơn. Mục sư Mark Driscoll từ nhà thờ Mars Hill tại Seattle, Hoa Kì đã hạ cánh tại "địa ngục" Haiti vào ngày thứ 6 vừa qua, nơi ông đã chứng kiến cảnh một cậu bé thiếu niên bị bắn vào đầu trong một trận cướp giật và một cô gái bán cho một người đàn ông lớn tuổi. Cả thành phố Port-au-Prince đều sụp đổ, nơi mà mảnh vụn từ các tòa nhà cũ và đường phố chồng chất với những xác người còn khủng khiếp hơn hậu quả của một cuộc chiến tranh.

Cùng với Driscoll, mục sư James MacDonald của Hội Harvest Bible Chapel ở Chicago đã hạ cánh tại thủ đô của Haiti vào thứ hai để đánh giá về tình hình và nhu cầu của các nhà thờ Haiti để cung cấp £ 1.000 để viện trợ.
Ngoài việc cứu trợ lương thực, chỗ ở và nước sạch thì điều quan trong hơn hết là nạn bạo hành, cướp bóc. Do sau trận động đất vừa qua, 4.000 tù nhân đã vượt ngục và tản ra khắp mọi khu vực. "Tình trạng an ninh ở đây thực sự quá nguy hiểm", ông Remi Rollin, một nhân viên bảo vệ được thuê để ngăn chặn việc cướp bốc nói với đài CBS News. "Sau buổi hoàng hoàng hôn, tất cả các cảnh sát phải tập trung hơn nữa.”

Nạn cướp bóc diễn ra thường xuyên tại Haiti. Ảnh: Nguyễn Tập TT

Tất cả những gì còn lại tại Haiti là đống hoang tàn. Ảnh: AP
Hiện tại có khoảng 12.000 nhân viên quân sự Hoa Kỳ có mặt tại Haiti, và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhất trí đồng ý trong tuần này gửi thêm 2.000 và 1.500 cảnh sát tới, cùng với 9.000-thành viên lực lượng gìn giữ hòa bình ở Haiti.
Những khó khăn tiếp đến là việc buôn bán hàng lậu, thuốc lá và gái mại dâm, dường như tất cả đều dễ dàng tìm thấy trên đường phố.

Người Haiti đang chờ đợi một phép lạ để giải cứu dân tộc trong những ngày khó khăn nhất lịch sử
Các nhà thờ Tin lành địa phương đang cố gắng hết sức để giúp đỡ các nạn nhân vượt qua giai đoạn hết sức khó khăn này bằng những việc tốt nhất có thể làm. Một số người dân vẫn đến nhà thờ để cầu nguyện và than khóc cho những ngày khó khăn sắp tới mà mình phải đối diện.
Ân Điển (tổng hợp)
-
|2010-02-25 05:10:51 thao linhtuy mình mới tin Chúa và mình hiểu về lời Chúa chưa được nhiều nhưng mình tin rằng Chúa sẽ phấn hưng cho Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn Haiti trong đống đổ nát, mình rất buồn và hy vọng qua việc này Chúa cũng ở bên cạnh ng dân Haiti để giúp họ vượt quá khó khăn và thử thách. Ha-lê-lu-ja. Con cảm ơn Ngài vì tình yêu Ngài dành cho nuớc Việt Nam.
-
|2010-02-12 15:48:47 thanh lam - noi binh an nhat!chua muon chung ta trong cay noi ngai,duy chi mot minh ngai la hon da de con nguoi tru an binh an nhat.amen
-
|2010-02-03 03:22:14 dương Lịch - con thật hạnh phúc khi ở bên Chakhi đọc xong bài viết này con cảm thấy cuộc đời con thật hạnh phúc. con biết phải làm gì khi đối đầu với những khó khăn, những thách thức trong cuộc sống. "con tin Chúa đi trước con mọi đường và sẽ không sợ hải gì khi được ở trong bàn tay của Chúa"
-
|2010-02-03 03:25:25 vĩnh linh - thật ! Chúa rất yêu chúng taĐỨC CHÚA TRỜI muốn cảnh báo dân tộc Haiti (nói riêng),và cả thế giới (nói chung)về sự trỡ laị của Đức Chúa JESUS CHRIST cứu chúa của chúng ta đả gần, rằng: dân tôc Haiti cần trở lại với Ngài củng như cả thế giới phải ăn năn với đấng Tạo Hóa mà chính mình đả xây bỏ.amen
-
|2010-02-03 03:25:32 graceThat su chung ta khong the luong truoc duoc dieu gi se xay den. Chua la Dang co quyen tren moi su, cam ta Chua vi Viet Nam dang o trong su hoa binh, no am. Hay ngoi khen Chua vi chung ta la nhung nguoi rat duoc on cua Ngai va khong quen cau nguyen cho nhung nguoi dang doi dien voi dau thuong mat mac. Xin Chua thuong xot ho va cuu ho.
Nguyen duc tin cua het thay co doc nhan du trong bat cu hoan canh nao cung giu duoc long trung tin va tin cay noi Chua.
Blessing!!
-
|2010-01-27 03:12:19 Kim Linh - Tuong lai toi thuoc Ngaitoi thuc su duoc cam dong ve doan clip. Toi thấy rằng tương lai mình thật sự nằm trong tay của Chúa. Như bài hát "Tôi biết Đấng nắm giữ tương lai", tôi được khích lệ rất nhiều từ anh thanh niên, và biết rằng, tất cả cuộc đời tôi nằm trong tay của Đức Chúa Trời.
Amen
- 12/02/2010 08:00 - Tin Lành Đến Các Nước Hồi Giáo Bằng Ngôn Ngữ Khiếm Thính
- 04/02/2010 03:39 - Mất 16 Năm Nữa Để Dịch Kinh Thánh Cho Những Nhóm Ngôn Ngữ Nhỏ Trên Thế Giới
- 03/02/2010 03:42 - Phát Hiện Ngôi Nhà Thời Chúa Jesus
- 30/01/2010 02:09 - Cơ Đốc Nhân Hoa Kỳ Diễu Hành Chống Nạn Phá Thai
- 28/01/2010 20:20 - Chúa Giê-xu Cho Ấn Độ
- 23/01/2010 03:11 - Bão LớnTại California
- 23/01/2010 01:59 - Nạn Nhân Của Nạn Ép Buộc Phá Thai Ở Trung Quốc Gặp Chúa
- 23/01/2010 01:11 - Tha Thứ Cho Người Đã Đâm Chết Con Mình Và Bỏ Trốn
- 20/01/2010 02:02 - Chiến Dịch “Đức Chúa Trời Là...” Trên 1000 Xe Điện Ngầm Tại New York
- 19/01/2010 01:07 - Tín Hữu Bắc Triều Tiên Đối Diện Nhiều Khó Khăn Trong Năm 2010














