Trại Hè Thanh Niên Đuốc Sáng

topHội Thánh Tin Lành Trưởng Lão Liên hiệp Việt Nam vừa tổ chức kỳ trại "Đuốc sáng" vào dịp mùa Hè năm 2010. Chiều Chúa-nhật, 01/08 các bạn nam nữ thanh niên thuộc các tỉnh miền Tây, Sài Gòn và các vùng phụ cận đã quy tụ về Hội Thánh Giê-ru-sa-lem (toạ lạc trên đường Lê Lợi,quận Gò Vấp) để thờ phượng Chúa và khai mạc trại hè "ĐUỐC SÁNG"...

Khi mặt trời vừa thức giấc, ngày 02/08, 160 thanh niên và Ban lãnh đạo trại đã lên xe thẳng tiến về vùng biển Mũi Né, Phan Thiết.
Kỳ trại đã diễn ra đầy hứng khởi và bổ ích với những hoạt động ca ngợi, thờ phượng Chúa cùng với những sinh hoạt thanh niên đầy hứng thú. Thức ăn thuộc linh được phân phát từ những vị linh hướng
đã làm đọng lại trong lòng các bạn trẻ tham dự. Nhiều tâm hồn vỡ tan với Chúa và những hứa nguyện theo dấu chân Ngài tuôn trào trong kỳ trại.
"Gặp nhau đây,rồi chia tay...": Trưa ngày 04.08.2010:"Những đôi mắt ướt tìm đôi mắt", bàn tay siết chặt bàn tay..."Thân tuy cách nhưng lòng không xa". Về lại cuộc sống đời thường,mỗi người đều thuộc lòng câu Kinh Thánh làm nền cho "ĐUỐC SÁNG" : "Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời" (Ma-thi-ơ 5:16).Vì vậy, "ĐUỐC" từ trại hè nầy sẽ "SÁNG" toả nơi mỗi bạn trẻ sinh sống...Hẹn gặp lại vào năm 2011 với nhiều nguồn lợi thạnh vượng về phần thuộc linh lẫn thuộc thể !
DSC017931_e
Thì giờ thảo luận
DSC019171_e
Trại sinh tham gia Đuốc sáng
DSC06503e
Cầu nguyện cho nhau.

NTT
Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chia sẻ với bạn bè qua:

Deli.cio.us    Digg    Facebook   
Nhận xét (12)
  • My Generation  - Chào bạn Thiện Nhã
    Đọc cmt của bạn tôi rất thích. Chúc mừng bạn đã gặp Chúa Jê-sus thật và được giải phóng khỏi tội. Chúng ta cùng làm "Hội những người Thánh khiết cho Chúa Jê-sus" yêu dấu. :)
  • TIMOTHE
    Cam 0n Ban t0 chuc ki trai he `!!m0ng rang qua cac ki trai he cac pan thanh nien ngay cang vung duc tin va luon la ng0n Du0c Sang !!!!
  • Kim Hue  - HY VỌNG
    Tạ ơn Chúa đã quy tụ các bạn trẻ trong Trại ĐUỐC SÁNG 2010...Hy vọng các bạn đã thâu được rất nhiều điều bổ ích để "theo dấu chân Chúa Giê-su"cho đến lúc gặp Ngài nơi Thiên quốc !
  • Linh Thiatirơ  - Nguyện sự vinh hiển luôn thuộc về Đức Chúa Trời
    cám ơn ban tổ chức cùng các thầy-cô mục sư nhiều lắm.
    Mong những kì trại hè tiếp theo cũng luôn là những kì trại hè đầy phước hạnh với sự hiện diện của Thánh Linh Chúa.
  • Song Cho Cha  - GOd is Good
    sao nhung gioi thieu ve chuong Trinh Trai he it thia? phai chja se moi chuong trinh cho moi nguoi tham khao chu ?
    May God be with you
  • nhat tan
    cam on nhieu vi da duoc tham gia trai he cung voi moi nguoi cung da da thay duoc nhieu ban moi o nhieu loi nhieu mien khac nhau nhau den cung ton vinh chua
  • banaba
    cảm ơn Chúa vì những công việc mà Ngài đã làm, ước ao các bạn trẻ tại Hội Thánh Trưởng Lão sẽ là những ngọn Đuốc Sáng cho Chúa qua đó sẽ có nhiều bạn trẻ nhìn vào ánh sáng đó trở lại với Chúa yêu dấu của chúng ta. GBU
  • Nguyễn Thiện Nhã  - Tin lành thật có bày tỏ quyền phép Đức Chúa Trời

    Sự khác biệt giữa Jêsus thật và Jêsus giả


    “Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng” (II Cô-rinh-tô 11:4). Ngôi lời này nói về Jêsus khác.

    Người ta suy nghĩ “tin chúa thì giống như nhau có khác gì đâu?” nhưng người gặp chúa thật và người gặp Chúa giả thì hai tấm lòng hoàn toàn khác nhau.

    Đa số người nhìn thấy những người dậy sớm ra ngoài làm việc tình nguyện, dâng hiến 1 phần 10 và nghĩ rằng họ là “tin chúa thật”. Những người sống cuộc sống như vậy cũng như nhau. Nhưng hãy thử kiểm chứng lại tấm lòng đó bằng Ngôi Lời Kinh Thánh thì có thể biết chính xác Jêsus họ đang tin có phải là Jêsus thật trong Kinh thánh hay là Jêsus khác.

    “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21).



    Tên Jêsus ý nghĩa là chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Giả sử chúng ta nói là đã gặp Chúa Jêsus nhưng vẫn còn ở trong tội lỗi thì không phải là đã gặp Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà là đã gặp Jêsus, người không có quyền năng đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi.

    Nếu như chúng ta gặp được Chúa Jêsus có quyền năng đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi nghĩa là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi một cách đáng ngạc nhiên, làm cho chúng ta thoát ra và được giải phóng khỏi nơi tội lỗi.

    Nếu vậy làm sao nói tin Chúa Jêsus mà không thể được giải thoát khỏi tội lỗi?

    Nếu gặp được Chúa Jêsus thánh “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra.” (Hê-bơ-rơ 2:11).

    Kinh thánh nói Chúa Jêsus là Đấng làm nên thánh. Nếu tôi đã gặp được Đấng làm nên thánh thì tôi đã được nên thánh nhờ Đấng đó.

    Nếu nói mình đã gặp được Chúa Jêsus nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nơi tội lỗi và còn ở dưới tội lỗi, sự ô uế thì đó không phải là đã gặp Chúa Jêsus làm cho mọi người được nên thánh. Trong thời gian dài tôi đã tin Jêsus khác, người không thể làm cho tôi nên thánh được.
    HHT 20:09 24-04-2010

    Sự khác biệt giữa Jêsus thật và Jêsus giả


    “Vì nếu có người đến giảng cho anh em một Jêsus khác với Jêsus chúng tôi đã giảng” (II Cô-rinh-tô 11:4). Ngôi lời này nói về Jêsus khác.

    Người ta suy nghĩ “tin chúa thì giống như nhau có khác gì đâu?” nhưng người gặp chúa thật và người gặp Chúa giả thì hai tấm lòng hoàn toàn khác nhau.

    Đa số người nhìn thấy những người dậy sớm ra ngoài làm việc tình nguyện, dâng hiến 1 phần 10 và nghĩ rằng họ là “tin chúa thật”. Những người sống cuộc sống như vậy cũng như nhau. Nhưng hãy thử kiểm chứng lại tấm lòng đó bằng Ngôi Lời Kinh Thánh thì có thể biết chính xác Jêsus họ đang tin có phải là Jêsus thật trong Kinh thánh hay là Jêsus khác.

    “Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là JÊSUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21).



    Tên Jêsus ý nghĩa là chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Giả sử chúng ta nói là đã gặp Chúa Jêsus nhưng vẫn còn ở trong tội lỗi thì không phải là đã gặp Chúa Jêsus cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi, mà là đã gặp Jêsus, người không có quyền năng đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi.

    Nếu như chúng ta gặp được Chúa Jêsus có quyền năng đưa chúng ta ra khỏi tội lỗi nghĩa là chúng ta đã nhận được sự cứu rỗi một cách đáng ngạc nhiên, làm cho chúng ta thoát ra và được giải phóng khỏi nơi tội lỗi.

    Nếu vậy làm sao nói tin Chúa Jêsus mà không thể được giải thoát khỏi tội lỗi?

    Nếu gặp được Chúa Jêsus thánh “Vì Đấng làm nên thánh và kẻ được nên thánh, đều bởi một Cha mà ra.” (Hê-bơ-rơ 2:11).

    Kinh thánh nói Chúa Jêsus là Đấng làm nên thánh. Nếu tôi đã gặp được Đấng làm nên thánh thì tôi đã được nên thánh nhờ Đấng đó.

    Nếu nói mình đã gặp được Chúa Jêsus nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nơi tội lỗi và còn ở dưới tội lỗi, sự ô uế thì đó không phải là đã gặp Chúa Jêsus làm cho mọi người được nên thánh. Trong thời gian dài tôi đã tin Jêsus khác, người không thể làm cho tôi nên thánh được.



  • tuan
    cam on Chua moi su Chua lam that la tuyet ,cac ban la nhung nguoi may man ,hay co gang lam moi su hau vinh hien danh Chua
  • NKH  - ''Đuốc Sáng''
    Ồ!trưởng lão mình nè.Cảm ơn Chúa vì kì trại hè đầy phước hạnh này.Ha-le-lu-gia...

Viết nhận xét

Your Contact Details:
Nhận xét:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: