"Ký Ức 50 Năm" Thần Học Viện Nha Trang (1962 - 2012)
Thứ năm, 19 Tháng 07 2012 13:59:15
Hoithanh.com - Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang đã viết nên một trang sử không bao giờ quên đối với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong những thập niên 60 - 70. Nơi đây từng sản sinh ra với biết bao nhiêu thế hệ đầy tớ Chúa phục vụ trong những năm qua. Lịch sử về Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang sẽ luôn là một ký ức đẹp đối với những người con đã từng gắn bó tại nơi đây. Nhưng, xót xa thay khi chúng ta tìm hiểu lịch sử ấy và tìm về với mảnh đất đã in hằn những ký ức không bao giờ phai tàn đối với lịch sử Tin Lành Việt Nam.
>>> Thần Học Viện Nha Trang, Ngày Ấy – Bây Giờ…
HoiThanh.Com xin được giới thiệu đến quý tôi con Chúa những ký ức về Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang nhân dịp Thánh Kinh Thần Học Viên Nha Trang tròn 50 năm (1962 - 2012). Những tư liệu sau phần nào khái quát chung cho tất cả chúng ta có những hiểu biết về trang sử đẹp đẽ của Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang.
GHI DẤU 50 NĂM ĐẠI HỘI ĐỒNG LỊCH SỬ
NHÓM TẠI THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN TIN LÀNH NHA TRANG NGÀY 15-19 THÁNG 6 NĂM 1962
Câu gốc của Hội đồng:“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương thì hóa nên cùng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa, là Thánh Linh.” (II Cô 3:18)
“Với ước vọng cho Hội Đồng được : “Để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa”, trong Hội Đồng lần thứ XXX, Ban Trị sự Tổng Liên Hội đã ra thông báo cho mỗi Hội thánh biệt riêng một tuần lễ trước Hội Đồng để cầu nguyện cho Hội đồng. Những lời cầu nguyện tha thiết của gần 7 vạn tín đồ trong Hội thánh toàn quốc, từ Quảng Trị đến Cà Mau, xuyên qua hạt Thượng núi non trùng điệp đã được Đức Chúa Trời nhậm và Hội đồng Tổng Liên Hội lần thứ XXX này có thể nói là một Hội Đồng Lịch sử đánh dấu bước tiến quan trọng của Hội thánh Tin Lành Việt Nam sau 50 năm được thành lập.
“Thánh Kinh Thần Học Viện tại Hòn Chồng Nha Trang được lựa chọn làm nơi họp Hội đồng kỳ này. Du khách trong và ngoài nước không ai không khen ngợi cảnh thiên nhiên đẹp đẽ của Hòn Chồng… Hòa hiệp với cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ấy Thánh Kinh Thần học viện một cơ sở nguy nga đồ sộ của Hội thánh đã được dựng lên mấy năm nay mà ai đến thăm cũng thảy đều tấm tắt khen ngợi và cám ơn Chúa.”(trích từ Thánh Kinh Báo, tháng 7 năm 1962, tr. 13)

“Dầu chương trình xây cất chưa hoàn tất, nhưng tháng 9 năm 1960 viện đã làm lễ khánh thành và áp dụng chương trình mới.” “Trong dịp Kỷ niệm 50 năm Tin Lành đến Việt Nam (nhóm tại 155 Trần Hưng Đạo, Sài Gòn ngày 11-6-1961) này cũng làm Lễ Dâng Viện cho Chúa.” (Trích từ Thánh Kinh Báo số Đặc biệt kỷ niệm 50 năm Tin Lành đến VN, tr. 16)



Tiến sĩ Philip Teng, Hội trưởng Hội thánh Tin Lành tại Hongkong là diễn giả của Hội Đồng.
Sáng cũng như chiều, ngày cũng như đêm thính giả luôn luôn đầy nghẹt và mỗi người đều rất được phước Chúa và có đại biểu nói rằng: “Thật, chúng ta ai nấy đều để mặt trần nhìn xem vinh hiển Chúa trong Hội đồng này qua tôi tớ Ngài đầy dẫy Đức Thánh Linh. Cám ơn Chúa!”
NHỚ ƠN TIỀN NHÂN
Nơi diễn ra Hội đồng xứng đáng để ghi dấu sự phát triển của Hội thánh Tin Lành Việt Nam 50 năm. Mọi sự đóng góp, mọi sự quan tâm của hết thảy con dân Chúa hướng về nơi này để tôn vinh Đức Chúa Trời không chỉ trong ngày Hội Đồng. Niềm tự hào, phấn khởi của toàn thể con cái Chúa trong và ngoài nước đặt hi vọng vào sự đầu tư đúng mức để mở mang Vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy cùng suy nghĩ công khó của các bậc tiền nhân.
Quá trình xây dựng THÁNH KINH THẦN HỌC VIỆN HÒN CHỒNG NHA TRANG:
* Mục sư Nguyễn Văn Tầm có quen một tín hữu Pháp tên là Uorgaud. Ông Uorgaud có tặng một sở đất 24 ha tại Hòn Chồng Nha Trang. Ông nói: đây là một thắng cảnh, khi nào Chúa Tái Lâm chúng ta sẽ đứng ở Hòn Chồng để Chúa tiếp rước. Ông đã dâng 9/10 giá trị tiền đất cho HTTLVN, để rồi Thần Học Viện Tin Lành Nha trang được xây dựng tại đây, đào tạo những chiến sĩ cho công trường thuộc linh. (Trích từ bài viết của Nguyễn Thị Liên Hương, Mục sư Nguyễn Văn Tầm (Nhà Xuất Bản Phương Đông, 2011); chủ biên: Ủy Ban Văn Hóa Giáo Dục Tổng Liên Hội, HTTLVN (MN), tr 324.)
“….Nghĩ đến vấn đề đạo tạo nhân tài ta không thể không nghĩ đến trường Kinh Thánh. Nhận thức sự kiện ấy Hội Truyền giáo đã ráo riết cổ động mở thêm các lớp Thánh Kinh tiểu học, xây thêm Trường Kinh Thánh mới tại Nha Trang để có đủ tiện nghi cho 200 học sinh nội trú….Bằng cớ là trường mới tại Nha Trang đang tiến hành và chắc sẽ hoàn thành trong vòng một năm nữa. (Ms Đoàn Văn Miêng, Trường Kinh Thánh : Đào tạo Nhân tài ( Trích từ Thánh Kinh Báo, tháng 5,6. 1959, tr 18,19)
• “Công cuộc kiến thiết tại Hòn Chồng Nha trang: Tuy còn trong thời kỳ sơ thủy, mới có số tiền (kể cả mượn) độ 1,300,000 đ mà công việc chẻ đá bạt núi dù rằng quá to tát thì cũng đã tiến được một bước rất khả quan: Làm được hai nhà cho hai gia quyến giáo sư….Sở dĩ đạt được một phần kết quả đáng kể như thế là nhờ ở sự tận tâm tận lực của Mục sư Duy Cách Lâm và ông Lê Sô cùng cậu Joseph. (Trích từ bài của Công Ngôn, Trường Kinh Thánh: Công cuộc kiến thiết tại Nha trang (Thánh Kinh Báo tháng 7, 1959) tr 25.)
“Lễ đặt viên đá móng cho ký túc xá Thánh kinh Thần Học viện lúc 10 giờ ngày 22-7-1959. Hiện diện có hai Hội Trưởng Tổng Liên hội Ms Lê Văn Thái và Hội Truyền giáo Giáo sĩ Revelle, Mục sư Trần Thự Quang, Giáo sĩ Rexilius, Ms Duy Cách Lâm và các Giáo sĩ, Mục sư khác.” (Trích từ Thánh Kinh báo tháng 9 , 1959 , tr 23)

“Xin cầu nguyện rất nhiều cho công cuộc xây cất Trường Kinh Thánh mới tại Hòn Chồng Nha trang sớm hoàn thành, hầu niên khóa 1960-1961 có thể khai giảng tại đó. Hiện tiến hành cách chậm chạp. Rất cần có đèn điện. Hiện đang xin nhà đèn cho đem vào. Song việc này cũng có khá nhiều chướng ngại, nhất là tiền bạc vì là một số tiền khá lớn. Cũng rất cần có máy bơm nước tốt và mạnh.” (Trích từ Thánh Kinh báo tháng 12- 1959, tr. 18)
Trường Kinh Thánh mới ở Nha Trang hiện kiến thiết hơn nữa công trình. Nhờ sự tán trợ nhiệt thành và hữu lực cùng sự cố gắng của Mục sư Đốc công với những người cộng sự. Chúng tôi có thể thiên di từ Đà Nẵng vào trong đó khoảng tháng 7/1960 tới đây. Có đủ chỗ dung tất 100 học sinh. Vậy xin toànthể con cái Chúa cầu nguyện thêm cách đặc biệt để không có chi ngăn trở sự khai giảng niên khóa 1960-1961 tại nhà trường mới ấy vào Chúa nhât đầu tháng 9/1960 tới đây. Chắc chúng ta sẽ lớn tiếng ngợi khen ơn Chúa và ghi ơn Hội Truyền giáo bên Mỹ cũng như toàn thể các Hội và con cái Chúa khắp nơi đã ủng hộ công cuộc vĩ đại này. Đồng thời xin Chúa thúc giục kêu gọi một số thanh niên nam nữ có học lực cùng có ân tứ biết dâng mình phục vụ Chúa và đồng bào đến học tại trường mới này cách sốt sắng. Niên khóa 1960-1961 sẽ khai giảng tại trường Kinh Thánh mới ở Nha Trang vào chúa nhật 4/9/1960. Học sinh phải có mặt tại trường ngày 31-9-1960. …Thay mặt Ban Giáo sư. Đốc học Mục sư Ông Văn Huyên. (trích từ Thánh Kinh Báo tháng 6,7 năm 1960 , tr 16).

Lễ khai giảng niên khóa 1960-1961 Thánh Kinh Thần học viện của Hội thánh Tin Lành Việt nam được khai giảng lúc 9 giờ ngày 14.9.1960. Trước đócó giảng đặc biệt và cầu nguyện 3 ngày. Chúa có dùng Giáo sĩ Paul Carson giảng 4 bài và Mục sư Phan Văn Hiệu giảng một bài. Chúa có thăm viếng toàn thể Thần Học viện cách đặc biệt. Lễ khai giảng có rất đông Giáo sĩ, Mục sư Truyền đạo từ Thừa Thiên đến Cà Mau khoảng hơn 500 người dự. Chúa ban ơn cụ nguyên Hội Trưởng Mục sư Lê Văn Thái giảng cho buổi lễ rất có ơn. Học sinh nam, nữ tổng công 84 người và 4 người dự thính. Ban Giáo sư gồm 6 vị chính thức (Có 2 giáo sĩ) và 6 Phụ giáo (Có 3 Giáo sĩ). (trích từ Thánh Kinh Báo tháng 9 -1960, tr 41)



THỜI VÀNG SON
• Thần Học viện đi vào hoạt động từ năm 1960, với sự nỗ lực của thầy trò.
• Sau khi MSTiến sĩ Lê Hoàng Phu và MS Phó Tiến sĩ Phạm Xuân Tín hoàn tất các Chương Trình Thần Học cao cấp, thì Ban Giáo sư áp dụng Chương Trình Cử Nhân Thần Học (B.Th) tại Nha Trang và chi nhánh Sài gòn từ năm 1968 trở đi.






Mục sư Giám học Tiến sĩ Lê Hoàng Phu và Mục sư Viện Trưởng Ông Văn Huyên phát văn bằng Cử Nhân Thần Học










Giê rê mi 51:51: “Chúng ta hổ ngươi vì sự sỉ nhục mà mình đã nghe; sự hổ thẹn đầy mặt chúng ta; vì kẻ ngoại đã xâm vào nơi Thánh của nhà Đức Giê hô va.”

Trương Thị Hồng Sâm
Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com
-
|2012-07-05 14:52:26 TRUNG LAP - CHÚA KHÔNG CHỊU KHINH DỂ ĐÂUKhông ai có thể phá huỷ đền Thánh được. Tôi tin tưởng chắc chắn rằng những kẻ xâm hại nhà Chúa sẽ bị trừng trị theo sự công bằng của Ngài.Không bao lâu nữa những kẻ phá hoại,chiếm đoạt nhà Chúa sẽ phải trả giá,trước mắt là họ sẽ trả cả khu Hòn Chồng lại cho giáo hội quản lý và khai thác làm vinh hiển danh Chúa,kế đó là các cơ sở thờ tự khác.Vừa qua Thủ tướng Nguyễn tấn Dũng đã có chỉ thị cho UBND các tỉnh thành rà soát kiểm kê lại tòan bộ những cơ sở tôn giáo mà nhà nước đang quản lý. Họ làm như vậy để làm gì ?Đó là để trả lại cho chủ của nó.Vì dù ngày xưa là chủ nghĩa vô thần nhưng ngày nay họ đã nhận ra là hữu thần rồi,nên họ cũng sợ \"thần linh\" quở phạt,họ cũng sợ Trời phạt,họ cũng sợ luật \"nhân quả\"...và ngày nay chủ nghĩa vô thần đã đi vào quên lảng nên họ phải đoái công chuộc tội,làm phước sẽ gặp lành...Hãy tin như vậy.Ngay từ bây giờ con cái Chúa bắt đầu bỏ ông heo là vừa đế đến lúc đó có tiền mà dâng xây dựng lại các nhà thờ e rằng không đủ tiền đó nha.
-
|2012-07-05 14:38:08 Hong Nhung - Xót xa quá Chúa ơiXin Chúa tha thứ cho những người đã vi phạm nhà của Chúa. Xin Chúa ở cùng với những con cái Chúa tại Nha Trang để họ có đủ sức, đủ ơn để sớm lấy lại nhà Chúa, xin Chúa làm cho những người lãnh đạo của Việt Nam biết kính sợ Ngài mà trả lại nhà Chúa cho Hội Thánh Tin Lành,Xin cánh tay Chúa hành động vì cớ Danh Thánh của Ngài. Amen
-
|2012-07-04 19:20:40 Rơ Ông Ha Nhân -Cảm tạ Chúa vì Ngài đã dấy lên, thúc dục lòng các tiền nhân để xây dựng viện Thánh Kinh Thần học, đào tạo biết bao tôi tớ trung tín của Chúa. Tuy nhiên VTKTH đã không còn như trước đây, đây là một điều đáng buồn cho Hội Thánh Tin Lành Việt Nam. Khi trước là nơi thờ phượng Chúa linh thiêng biết bao mà giờ đây... Nguyện xin Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng ban ơn lành càng hơn trên HTTL Việt Nam. Mong rằng tất cả chúng ta là bầy trung yêu Chúa sẽ tiếp tục cầu nguyện nhiều hơn để VTKTH sẽ là một nơi linh thiêng, một nơi thờ phượng Chúa như trước đây!!!
-
|2012-06-24 17:08:41 Thanh Duong - HAY THEM LOI CAU NGUYENKhi doc duoc trang nay, voi hinh anh cua TKTHV ngay ay va bay gio, long toi dau nhoi, hay them loi cau nguyen de Duc Chua Troi chung ta thuong xot. hay cau nguyen va cau nguyen cac ban nhe.
-
|2012-06-18 14:05:53 Thiên Hân - Nương Cậy Nơi Đấng Hay Làm Phép LạCảm ơn Hoithanh.com, cảm ơn tác giả của bài viết trên. Tôi rất xúc động vì xem qua những hình ảnh về Thánh Kinh Thần Học Viện Nha Trang. Thật không thể ngờ được rằng: nơi thờ phượng Đấng Hằng Sống bây giờ lại trở nên như vậy. Lòng tôi xót xa, đau đớn khi nhìn thấy những hình ảnh này. Cảm ơn tác giả đã gửi đến cho tín hữu Việt Nam những hình ảnh trên để thế hệ sau này sẽ biết được lịch sử của THV Nha Trang. Tôi tin rằng, với những ai yêu mến Chúa khi trông thấy những hình ảnh của bài viết cũng đều có chung một tâm trạng xót xa. Nguyện xin Đức Chúa Trời là Đấng hay làm phép lạ sẽ giãi bày công việc tay Ngài làm trên chính mảnh đất này.
- 19/06/2013 14:54:32 - Không Tổ Chức Đại Hội Đồng Tổng Liên Hội Chuẩn Bị Thống Nhất Hội Thánh Hai Miền
- 18/06/2013 15:59:10 - Tin Ảnh: Thánh Nhạc Truyền Giảng Trong Đêm Mưa Tại Đăk Lăk
- 17/06/2013 09:07:15 - Cần Thơ: Bồi Linh –Thông Công Ban Trung Niên HT An Phú
- 15/06/2013 16:19:39 - Phép Lạ Sỏi Thận 11.3 mm Được Chúa Chữa Lành Siêu Nhiên
- 15/06/2013 19:00:34 - Mục Vụ Thiếu Nhi Và Công Tác Truyền Giáo HT Lời Sự Sống Tại Đồng Tháp
- 04/08/2011 04:36:08 - Chương Trình Hỗ Trợ Chỗ Ở Cho Sinh Viên
- 15/03/2010 17:45:28 - Một Ngày Lịch Sử Của Tin Lành Việt Nam
- 19/12/2012 00:00:00 - “Năm 2012” Và Một Ngày Tận Thế…
- 19/12/2012 00:00:00 - Những Giả Thuyết Về Ngày Tận Thế
- 28/02/2012 10:04:34 - Ban Truyền Giảng HTTL Tân Thuận: 934 Người Tin Chúa Trong Năm 2011