Khi chúng ta tin và kinh nghiêm được sự rửa sạch tội lỗi chúng ta trắng như tuyết qua huyết quý báu của Chúa Jesus Christ một lần đủ cả thì khi đó Đức Thánh Linh sẽ vào trong tấm lòng và dẫn dắt đời sống chúng ta(chứ không phải do chúng ta cố gắng mà được).Khi đó "anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời,và Thánh Linh của Đức Chúa Trời ở trong anh em sao"(1 Corinhto 3:16).Nếu ai nói "đền thờ" của Đức Chúa Trời vẫn còn có tội thì người đó đã phạm tội với Đức Thánh Linh "vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh,mà chính anh em là đền thờ"(1 Corinhto 3:17)."Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã đóng đinh trên thập tự giá với Ngài,hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi,và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa.Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi"(Roma 6:6-7).Ai đã được thoát khỏi tội lỗi thì không còn ở trong tội lỗi nữa.Khi đó "phước thay cho kẻ không định tội cho mình trong sự mình đã ưng"(Roma 14:22b)."Vì chưng những kẻ đã được soi sáng một lần,đã nếm sự ban cho từ trên trời,dự phần về Đúc Thánh Linh,nếm đạo lành Đức Chúa Trời,và quyền phép của đời sau,nếu lại vấp ngã,thì không thể khiến họ ăn năn nữa,vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên thập tự giá cho mình một lần nữa,làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường"(Heboro 6:4-6).