Tin Nơi Quyền Năng Của Chúa
Thứ hai, 24 Tháng 5 2010 02:20
HoiThanh.Com - Nỗ lực tự mình thoát khỏi tội lỗi dường như là không đủ, nhưng suy nghĩ rằng có thể có một năng quyền thuộc linh nào đó đủ mạnh để hoàn toàn tẩy sạch mọi tội lỗi từng bị vi phạm bởi tất cả những người đã từng sống trên đời nghe còn xa vời hơn nữa.
Hàng tỷ, hàng tỷ người đã không thể làm được, dù họ có hiệp lực lại với nhau để vượt qua sức quyến rũ của tội lỗi. Cộng thêm tất cả những người chưa được sinh ra nữa cũng vô vọng.
Mọi người không thể, nhưng có một Đấng có thể.
Đó chính là năng quyền phục sinh của Chúa Giê-xu Christ- một năng quyền có thể chiến thắng mọi thất bại thuộc linh, mọi tội lỗi, mọi sự yếu đuối. Thật vậy, khi Đấng Christ sống lại từ kẻ chết, Ngài đã bày tỏ một năng quyền mạnh mẽ đủ để quét sạch những bức tường của địa ngục và chuộc lại những linh hồn nào tin cậy nơi Ngài. Điều chúng ta không đủ sức làm, thì Đấng Christ đủ quyền năng để hoàn tất cho những ai tin Ngài.
Năng quyền của Đức Chúa Trời trải rộng ra trên cả thế giới vật chất và thế giới tâm linh. Đó là một năng quyền vượt xa những gì chúng ta có thể hình dung được. Tuy nhiên, điều còn ấn tượng hơn đó chính là Đức Chúa Trời sẵn sàng và mong muốn chia xẻ năng quyền đó cho tất cả chúng ta.
Ngọc Hiền dịch từ Đức Chúa Trời chúng ta đang tìm kiếm bởi Bill Hybels
Believe in His power
The power to break out of your sin alone seemed unlikely enough, but the thought that there could be enough spiritual power to completely obliterate the choke hold of every sin that would ever be committed by anyone who ever lived sounds beyond comprehension. Billions and billions of people were not able, even by pooling their power together, to overcome the lure of all these sins. Every person who has ever lived added to, rather than subtracted from, the pole.
Everyone, that is, except for One.
That’s the power of the resurrection of Jesus Christ –a power that could overcome every spiritual failing, every sin, every weakness, in one explosive act. When Christ rose from the dead, He displayed enough raw power literally to blow apart the prison walls of hell and buy back those souls who would trust in Him. What we are powerless to do in our own lives, Christ was powerful enough to accomplish for everyone who would believe.
God’s power thus extends over the physical world and the spiritual world. It is a power that is beyond what any of us can imagine. What’s even more impressive, however, is that God is willing and anxious to share His power with us.
- 09/10/2010 19:20 - Bài 4 - Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu
- 09/10/2010 18:25 - Bài 5 - Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu
- 09/10/2010 00:29 - Bài 6 - Sách Những Người Biết Chúa Giê-Xu
- 16/06/2010 13:43 - Món Quà Vô Giá
- 15/06/2010 08:37 - Đầu Tư
- 19/04/2010 10:39 - Đón Nhận Món Quà Của Đức Chúa Trời
- 07/03/2010 23:57 - Giải pháp nào cho tội lỗi?
- 24/02/2010 22:48 - Ba Mươi Ngày Kinh Nghiệm
- 13/02/2010 17:21 - Một Cái Tết Khó Quên
- 04/02/2010 01:30 - Con Thuyền Thuộc Linh














