Ngày 31 - Lời Cầu Nguyện Trong Ngày Hoạn Nạn
Chủ nhật, 22 Tháng 01 2012 03:46:04
Hoithanh.com - Bài thi ca hôm nay là một lời cầu nguyện của một người khốn khó khi tuôn đổ lòng mình trước mặt Đức Chúa Trời.
Thánh Thi 102:1-11
Lời cầu nguyện của người bị hoạn nạn khi người kiệt sức và nói lên lời than thở trước mặt CHÚA.
1 Lạy CHÚA, xin nghe lời cầu nguyện của tôi; nguyện tiếng kêu cứu của tôi thấu đến Ngài.
2 Xin chớ lánh mặt cùng tôi khi tôi bị khốn khó; xin lắng tai nghe và mau mau đáp lời khi tôi cầu khẩn.
3 Vì các ngày tháng đời tôi tiêu tan như mây khói; xương cốt tôi đốt cháy như than lửa đỏ
4 Lòng tôi như cỏ xanh bị giập nát và khô héo vì tôi quên cả ăn uống;
5 Tôi chỉ còn xương bọc da vì than khóc nhiều.
6 Tôi giống như diều hâu trong sa mạc, như chim cú ở những nơi hoang tàn.
7 Tôi thao thức; tôi giống như chim sẻ cô đơn trên mái nhà. 8 Suốt ngày những kẻ thù nhục mạ tôi; những kẻ chế nhạo tôi dùng tên tôi để nguyền rủa.
9 Tôi đã ăn tro bụi thay cho bánh; thức uống tôi hòa lẫn với nước mắt,
10 Vì cơn phẫn nộ và giận dữ của Ngài; vì Ngài đưa tôi lên và ném tôi ra xa.
11 Ngày tháng đời tôi như bóng hoàng hôn kéo dài; tôi khô héo như cỏ.
SUY GẪM:
C.1,2 Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Tác giả cầu khẩn, tỏ bày tình cảnh khốn khó của mình trước Chúa. Có lẽ ông đã nhớ đến những lời thở than, kêu khóc đã thấu đến tai Chúa khi dân Y-sơ-ra-ên còn ở trong ách nô lệ tại xứ Ai-cập (Xuất hành 2:23). Ngày hôm nay, vấn đề bạn gặp phải là gì? Bạn có cố gắng tự mình giải quyết và rốt cuộc cảm thấy tuyệt vọng? Hãy chỉ trông cậy duy nhất nơi Đức Chúa Trời, Đấng đáp lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta kêu cầu với Ngài sự hoạn nạn của mình.
C.3-7 Tác giả miêu tả sự hoạn nạn và khốn khó của mình bằng những lời thơ phong phú. Tình cảnh khổ sở khiến ông không ăn, không ngủ, chỉ còn "xương bọc da" và cảm thấy vô cùng nản lòng. Trong tình cảnh này, ông cầu nguyện với niềm hy vọng dâng lên Chúa. Hãy dâng lời cầu nguyện lên Chúa khi bạn ở trong tình trạng thuộc linh khốn khổ và tuyệt vọng.
C.9-11 Một nguyên nhân nữa khiến ông bị hoạn nạn là bởi cớ cơn phẫn nộ của Đức Chúa Trời. Đây là điều khó chấp nhận hơn. Ông kêu khóc trong nước mắt ăn năn để làm nguôi cơn giận của Chúa. Tội lỗi nào mà tôi cần phải ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ? Chúng ta không được từ bỏ trong sự tuyệt vọng, bởi vì chúng ta có Chúa, Đấng lắng nghe mọi nan đề của chúng ta.
Cầu nguyện Xin tha thứ tội lỗi của con và giúp con thoát khỏi những kẻ thù nghịch.
- 19/06/2013 00:00:00 - Ngày 19 - Ta Sẽ Chữa Lành Cho Người
- 18/06/2013 00:08:14 - Ngày 18 - Những Người Không Đi Theo Đức Chúa Trời
- 17/06/2013 00:04:05 - Ngày 17 - Dân Y-Sơ-Ra-Ên Thực Sự
- 16/06/2013 00:00:22 - Ngày 16 - Sự Mời Gọi Của Đức Chúa Trời Thành Tín
- 15/06/2013 00:51:12 - Ngày 15 - Sự Phục Hồi Hoàn Toàn Lòng Yêu Thương
- 19/02/2012 19:13:31 - Ngày 29 - Đời Sống Xứng Đáng Với Sự Kêu Gọi
- 19/02/2012 18:06:20 - Ngày 28 - Kỷ Luật Của Đức Tin Và Sự Nhịn Nhục
- 19/02/2012 17:56:28 - Ngày 27 - Không Có Đức Tin Của Chúng Ta Họ Cũng...
- 19/02/2012 17:24:08 - Ngày 26 - Đức Tin Thật (2)
- 29/01/2012 17:02:22 - Ngày 25 - Đức Tin Thật (1)