Sự Tha Thứ Ngọt Ngào

forgivenessHoiThanh.com - "Vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tình yêu thương của Ngài cũng lớn bấy nhiêu cho những người kính sợ Ngài. Phương đông xa cách phương tây thể nào thì Ngài cũng loại bỏ các vi phạm của chúng ta xa thể ấy. (Thi 103:11-12)
Bạn có lúc nào nhận thấy thật khó để tin rằng mọi tội lỗi mình đã có được sự tha thứ trọn vẹn qua đấng Cứu-rỗi Giê-su không? Tâm trí bạn tin như vậy, nhưng trong sâu thẳm của tấm lòng mình thì sao?

Hãy tưởng tượng ra chính bạn trong đám đông tại nơi có câu chuyện như đã được ghi chép ở sách Lu-ca: “Và này, người ta khiêng một người bại liệt nằm trên chõng và tìm cách đem vào trong nhà để đặt trước mặt Ngài. Nhưng vì đoàn dân đông đảo, không cách nào đem người bại vào được, nên họ leo lên mái, dỡ ngói, dòng người bại nằm trên chõng xuống giữa đám đông, ngay trước mặt Đức Giê-su. Ngài thấy đức tin của họ, nên bảo: "Này con, tội lỗi con đã được tha rồi!" Các chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si bắt đầu suy luận: "Người này là ai mà dám nói phạm thượng thế? Ngoài Đức Chúa Trời, còn ai có quyền tha tội." Nhưng Đức Giê-su biết sự suy luận trong tâm trí họ nên hỏi: "Tại sao các người suy luận trong lòng như thế? Bảo rằng: "Tội lỗi con đã được tha hoặc là: "Hãy đứng dậy mà đi? Thì điều nào dễ hơn? Nhưng để các người biết trên cõi đời này, Con Người có quyền tha tội." Ngài bảo người bại: "Ta bảo con, hãy đứng dậy, vác chõng đi về nhà!"(Lu-ca 5:18-24, BDM)

Thật là một dẫn chứng tuyệt vời về ý muốn tha thứ của Đức Chúa Trời. Lời Thánh của Đức Chúa Trời nói cho chúng ta biết rằng, Đấng cứu rỗi Giê-su, qua cái chết của Ngài trên thập tự giá, đã giải phóng cho chúng ta thoát khỏi sự tội lỗi, và thoát khỏi sự ràng buộc của tình trạng có tội mà tội-lỗi và kinh luật đã đem lại. Có thể rất khó để chúng ta tin từ trong tâm khảm là tội lỗi mình đã được trả giá xong rồi. Có lẽ bạn đang nghĩ rằng, "Tôi đã có những ý tưởng dâm dục đến người khác.” hay là "Tôi đã mang danh Chúa ra làm chơi. Liệu Đức Chúa Trời có tha thứ điều đó được không?” sự thực là, Ngài đã tha thứ cho bạn, nếu bạn đã đặt niềm tin vào đấng Cứu-rỗi. Bạn chỉ cần giản dị công bố sự tha thứ của Ngài và tin vào lời-hứa của Ngài. Ôi, một lời hứa tuyệt biết bao!

Hãy nghĩ về điều này: Sự tha thứ sẽ trở nên của bạn, vào lúc bạn tin đến Cứu Chúa Giê-su là đấng Giải-cứu mình, là lúc bạn, do hành động mong muốn trong đức-tin, nhận Ngài làm Chúa và Chủ tể cho đời sống mình.

Bill Bright

Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Chia sẻ với bạn bè qua:

Deli.cio.us    Digg    Facebook   
Nhận xét (4)
  • hirondelle de mer  - Ân điển lạ lùng
    Đúng là tin Chúa Giê xu để nhận được sự sống đời đời, nhưng bản thân tôi đã có đến mấy năm, chưa được biết rõ ràng trong lòng về sự rửa sạch tội bởi huyết Chúa Giê xu.
    Mặc dù tôi biết rõ trong lòng từ khi có Chúa Giê xu đến tìm và cứu, mình đã có một đời sống thật sự vui mừng, bình an, có ý nghĩa..
    Mỗi ngày ở trong mối tương giao ngọt ngào với Chúa Cha, với Chúa Thánh Linh, với Chúa Giê xu là điều thật không thể diễn tả bằng lời sự ngọt ngào , yêu thương của Chúa. ..Không biết bao nhiêu lần nói với Chúa '' nếu cuộc đời con có Ngài rồi, bây giờ mà không có Ngài nữa, con không biết con sẽ sống ra sao? ''
    Nhưng dù như thế, sự hiểu biết rõ trong lòng về sự rửa sạch tội bởi huyết Chúa Giê xu đối với tôi còn lờ mờ. Và tôi đã thường nói với Chúa '' Chúa ơi, con muốn biết rõ giá trị dòng huyết của Chúa trên thập giá..''
    Rồi Chúa đã sớm trả lời lời cầu xin đó.

    Nếu bạn là cơ đốc nhân, bạn phải biết rõ và tin từ trong tấm lòng sự tha tội của Chúa cho chính bạn..
  • hirondelle de mer  - re: Sự chuộc tội đời đời
    Nguyễn Thiện Nhã viết:
    Ngày nay chúng ta biết rằng tin Chúa Jesus thì được tái sanh,được tha thứ tội lỗi nhưng hầu hết chúng ta biết điều này rất lờ mờ bởi vì chúng ta không biết được cách thức rửa sạch tội lỗi trắng như tuyết qua Kinh Thánh.Chúa Jesus không phải là rửa sạch tội lỗi trong đầu chúng ta nhưng rửa sạch trong lòng chúng ta.Vì tội lỗi có ở trong lòng(Giê-rê-mi 17:1).Ở trong lòng chúng ta không có đức tin nên không tin được sự thật là Chúa Jesus đã rửa sạch tội lỗi chúng ta.Tôi đã đi nhà thờ một thời gian dài nhưng không biết tội lỗi của tôi đã được rửa sạch như thế nào.Tôi chỉ biết rằng tôi phải ăn năn và xưng tội thì đủ rồi và có lẽ tôi đã được rửa sạch,nhưng khi tôi nhìn thấy trong lòng tôi vẫn còn bị buộc bởi gánh nặng tội lỗi thì điều đó làm cho tôi rất nặng nề(Sao tin Chúa mà chỉ có mệt mỏi và gánh nặng về tội lỗi như thế này...).Tôi đã cầu nguyện nhiều nhưng Chúa không nhậm lời vì Ngài chẳng nhậm lời kẻ có tội(Giăng 9:31-câu này thì ĐCT muốn nói cho những người đã biết Ngài nhưng vẫn còn tội trong lòng vì những người mà không biết Ngài thì làm sao biết mà cầu nguyện).ĐCT hứa rằng Ngài sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi chúng ta và không cần dâng của lễ về tội lỗi nữa(Hê-bơ-rơ 10:17-18).Bởi vì chúng ta không tin nên tội lỗi vẫn còn trong lòng và vẫn tiếp tục dâng của lễ bằng sự cầu nguyện(thực chất điều này về cốt lỗi giống như dâng của lễ vì tội lỗi trong thời cựu ước).Tội lỗi của hết thảy chúng ta đã chất trên Ngài(Ê-sai 53:6) hơn 2000 năm trước nhưng tại sao tội lỗi vẫn còn trong lòng chúng ta.Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết,không dùng huyết của dê đực và của bò con,nhưng dùng chính huyết mình,mà được sự chuộc tội đời đời(Hê-bơ-rơ 9:12).Ai đã tắm rồi,chỉ cần rửa chân,thì được sạch cả.Vả,các ngươi đã được tinh sạch,nhưng chưa được tinh sạch đều(Giăng 13:10).Chính Chúa Jesus mới "rửa sạch" tội lỗi cho chúng ta được.Ngày nay chính ĐTL mới rửa sạch sự phạm tội mà chúng ta vấp phạm hằng ngày chứ không phải do chúng ta ăn năn và xưng tội mà được sạch,chính điều này mà Ngài nói với môn đồ về sau sẽ biết(Giăng 13:7)vì về sau thì ĐTL mới được giáng xuống sau khi Chúa Jesus đã "tắm" chúng ta trên thập tự giá.
  • Nguyễn Thiện Nhã  - Sự chuộc tội đời đời
    Ngày nay chúng ta biết rằng tin Chúa Jesus thì được tái sanh,được tha thứ tội lỗi nhưng hầu hết chúng ta biết điều này rất lờ mờ bởi vì chúng ta không biết được cách thức rửa sạch tội lỗi trắng như tuyết qua Kinh Thánh.Chúa Jesus không phải là rửa sạch tội lỗi trong đầu chúng ta nhưng rửa sạch trong lòng chúng ta.Vì tội lỗi có ở trong lòng(Giê-rê-mi 17:1).Ở trong lòng chúng ta không có đức tin nên không tin được sự thật là Chúa Jesus đã rửa sạch tội lỗi chúng ta.Tôi đã đi nhà thờ một thời gian dài nhưng không biết tội lỗi của tôi đã được rửa sạch như thế nào.Tôi chỉ biết rằng tôi phải ăn năn và xưng tội thì đủ rồi và có lẽ tôi đã được rửa sạch,nhưng khi tôi nhìn thấy trong lòng tôi vẫn còn bị buộc bởi gánh nặng tội lỗi thì điều đó làm cho tôi rất nặng nề(Sao tin Chúa mà chỉ có mệt mỏi và gánh nặng về tội lỗi như thế này...).Tôi đã cầu nguyện nhiều nhưng Chúa không nhậm lời vì Ngài chẳng nhậm lời kẻ có tội(Giăng 9:31-câu này thì ĐCT muốn nói cho những người đã biết Ngài nhưng vẫn còn tội trong lòng vì những người mà không biết Ngài thì làm sao biết mà cầu nguyện).ĐCT hứa rằng Ngài sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi chúng ta và không cần dâng của lễ về tội lỗi nữa(Hê-bơ-rơ 10:17-18).Bởi vì chúng ta không tin nên tội lỗi vẫn còn trong lòng và vẫn tiếp tục dâng của lễ bằng sự cầu nguyện(thực chất điều này về cốt lỗi giống như dâng của lễ vì tội lỗi trong thời cựu ước).Tội lỗi của hết thảy chúng ta đã chất trên Ngài(Ê-sai 53:6) hơn 2000 năm trước nhưng tại sao tội lỗi vẫn còn trong lòng chúng ta.Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết,không dùng huyết của dê đực và của bò con,nhưng dùng chính huyết mình,mà được sự chuộc tội đời đời(Hê-bơ-rơ 9:12).Ai đã tắm rồi,chỉ cần rửa chân,thì được sạch cả.Vả,các ngươi đã được tinh sạch,nhưng chưa được tinh sạch đều(Giăng 13:10).Chính Chúa Jesus mới "rửa sạch" tội lỗi cho chúng ta được.Ngày nay chính ĐTL mới rửa sạch sự phạm tội mà chúng ta vấp phạm hằng ngày chứ không phải do chúng ta ăn năn và xưng tội mà được sạch,chính điều này mà Ngài nói với môn đồ về sau sẽ biết(Giăng 13:7)vì về sau thì ĐTL mới được giáng xuống sau khi Chúa Jesus đã "tắm" chúng ta trên thập tự giá.
  • Nguyễn Thiện Nhã
    Kinh Thánh là cả một thế giới tấm lòng mà ĐCT muốn gởi gắm đến cho loài người.Mà tấm lòng chúng ta thì luôn xa cách với tấm lòng của ĐCT(E-sai 29:13).Những ai mà muốn nhận lấy tấm lòng của ĐCT thì phải biết rằng tấm lòng mìng là xấu xa,gian ác biết dường nào( Giê-rê-mi 17:9).Đó mới gọi là ăn năn thật.Hãy bỏ tấm lòng đó đi và nhận lấy tấm lòng của Chúa Jesus(Ê-sai 55:7).Chúng ta chỉ mới ăn vỏ của hạt dẻ nên không biết nhân của nó ngon tới mức nào.Ngày nay nhiều người đọc Kinh Thánh cũng vậy và đã giải nghĩa sai Kinh Thánh.Kinh Thánh có bí mật(Phục 29:29) mà ĐCT muốn mỗi chúng phải biết qua tôi tớ thật của Ngài.Ngày nay con người đi theo ý riêng mình ngay cả những mục sư,những nhà truyền đạo(2Timôthê 3:5-7).ĐCT luôn dấy lên những tôi tớ thật của Ngài để dẫn dắt chúng ta về với Kinh Thánh thuần túy như Martin Luther , John Wesley và bây giờ là mục sư Park Ock Soo.Nếu trong lòng các bạn còn tội thì không thế nào nhận được ĐTL vì ĐTL không bao giờ vào lòng người có tội.Mà tội lỗi thì ở trong lòng(Giê-rê-mi17:1).Đó chỉ có thể là tà linh mà thôi(ma quỷ thì rất giỏi để lừa chúng ta về vấn đề này vì nó là vua cầm quyền chốn không trung).ĐTL chỉ vào trong tấm lòng đã được rửa sạch tội lỗi trắng như tuyết và được sanh lại chỉ qua huyết quý báu của Chúa Jesus mà thôi(nếu thêm vào việc làm con người thì chỉ nhận được sự rủa sã mà thôi).Chúa Jesus đến để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi.Nếu ai nói tin Chúa Jesus mà vẫn còn tội thì đó không phải là đức tin thật(1Giăng3:9).Một người chết đuối cũng vậy,đã cứu lên bờ rồi thì không cần kêu cứu nữa.Tin Chúa Jesus mà tội lỗi trong tấm lòng được rửa sạch trắng như tuyêt thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được sự tái sanh qua ĐTL và lời ĐCT(Ê-sai 35:8)

Viết nhận xét

Your Contact Details:
Nhận xét:
[b] [i] [u] [url] [quote] [code] [img]   

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: