Những Trở Ngại Là Các Cơ Hội
Chủ nhật, 29 Tháng 1 2012 20:09
HoiThanh.Com - Đến vòng thứ bảy, khi các thầy tế lễ thổi một tiếng dài, Giô-suê ra lệnh cho nhân dân: "Thét lên! Vì CHÚA đã ban cho đồng bào thành này!..Những thầy tế lễ thổi kèn. Vừa khi dân sự nghe tiếng kèn, bèn thét lên, và vách thành liền ngã sập, dân sự leo lên thành, Thế là ai nấy cứ nhắm ngay trước mặt mình mà xông vào. Vậy, họ chiếm được thành; (6:15-23 Giô-Suê)
Học tập để thấy những trở ngại là các cơ hội cần phải có thời gian và sự thực hành. Chúng ta có thể đẩy nhanh tiến trình bằng việc nhớ lại những sự thật nào đó.
Đức Chúa Trời đang làm việc. Khi những rào cản vẫn tồn tại và hoàn cảnh của chúng ta dường như không thay đổi, Nhưng Đức Chúa Trời đang vận hành để người và các sự việc chuyển động, tiến về phía trước theo kế hoạch của Ngài. Ngài làm việc một cách yên lặng, vô hình, và có hiệu quả. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị đường lối. Ngài đã quyết định trong tâm trí về các trở ngại nào cần loại bỏ và những trở ngại nào không cần loại bỏ. Đối với những chướng ngại còn lại, Chúa sẽ sắp đặt bằng cách thức bao bọc chúng lại hoặc làm chúng thích hợp cho kế hoạch của Ngài. Những gì Ngài đã xác định đều sẽ được hoàn thành. Thiên Chúa đòi hỏi sự hợp tác của chúng ta. Ngài muốn chúng ta phải sẵn sàng để đối mặt với mọi hoàn cảnh khó khăn.
Qua Lời của Ngài, Đức Chúa Trời truyền đạt những gì chúng ta cần phải biết và Ngài cũng trang bị chúng ta nữa. (Hê-bơ-rơ 13:20-21: Nguyện xin Đức Chúa Trời bình an trang bị anh chị em bằng mọi điều tốt đẹp để làm theo ý muốn Ngài và thực hiện giữa chúng ta những điều đẹp lòng Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ). Đức Chúa Trời dự phần một cách cá nhân. Ngài muốn phát triển trong chúng ta một sự nhạy cảm lớn hơn về sự hiện diện của Ngài. Thông qua Kinh Thánh, cầu nguyện, và các tín hữu khác, chúng ta có thể nhận được sự đảm bảo rằng Chúa đang ở gần. Đức Chúa Trời ban cho sự hướng dẫn rõ ràng. Ngài không mang đến sự rối trí. Hay chúng ta nhận được sự hướng dẫn của Ngài trong nhiều giai đoạn hoặc tất cả đến cùng một lúc, Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta tin tưởng vào Ngài chứ không dựa theo suy nghĩ riêng của mình. (Châm ngôn 3:5-6: Hãy hết lòng tin cậy CHÚA; Chớ cậy vào sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con).
Đối mặt với các thử thách cần có lòng can đảm, kiên nhẫn, và đức tin. Cần lòng can đảm để chấp nhận sự có mặt của những cản trở, để rồi cùng di chuyển với Đức Chúa Trời, và để làm những gì Ngài muốn chúng ta làm. Sự kiên nhẫn được đòi hỏi trong khi chúng ta chờ đợi Ngài trang bị và tỏ lộ kế hoạch của Ngài cho chúng ta. Đức tin là cần thiết để chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời và để chú tâm vào việc vâng lời Ngài.
Theo Charles Stanley (dch)
Bài vở góp ý và cộng tác xin gửi về Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
-
|2012-02-01 17:25:23 Giáo - xin Cha ban thêmCon là người yếu đuối và hay ngờ vực. Cầu xin Chúa ban ơn thiêng liêng một cách rời rộng vào người con. Thêm trong con đức tin, sự yêu thương, tha thứ và bao dung với mọi người, cho con biết can đảm nói về Ngài, sống theo ý Ngài, kiên nhẫn trong sự trông đợi ý muốn chúa và vâng phục. Không làm theo ý tưởng riêng của mình. Sống dâng hiến cho Chúa. Cảm tạ Chúa.
- 14/02/2012 10:52 - Khi Sự Chết Trở Thành Sự Sinh
- 11/02/2012 11:44 - Sống Xứng Đáng Với Nước Đức Chúa Trời
- 05/02/2012 20:37 - Thoát Nạn Cách Kỳ Diệu Khỏi Trận Bão Lốc
- 04/02/2012 11:41 - Đời Sống Sẽ Thay Đổi
- 29/01/2012 21:07 - Uy Quyền Của Kẻ Tin
- 22/01/2012 20:33 - Không Phải Là Một Gặp Gỡ Tình Cờ
- 22/01/2012 20:25 - Đừng Làm Theo Đời Nầy
- 16/01/2012 10:10 - Những người lính mù
- 07/01/2012 00:18 - Làm Sao Để Xưng Nhận Các Lời Hứa Của Đức Chúa Trời
- 06/01/2012 23:55 - Một Sự Phục Vụ Trung Tín















